Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Xung đột Hamas - Israel: Israel hoàn tất chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah
    Tin Việt Nam
Thùy Tiên đại diện thanh niên VN phát biểu tại Đối thoại của Tổng Thư ký ASEAN
    Tin Cộng Đồng
Ukraine tìm cách đưa công dân nam về nước
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Ở rốn lũ Quảng Bình vọng lên câu nghe nhói lòng: 'Có chi ăn không?'
Cơn lũ lịch sử lên nhanh nhưng lại rút chậm làm nhiều người dân không những mất mát tài sản, nhà cửa tan hoang mà đến miếng ăn, nước uống cũng đã cạn kiệt. Trong khi đó, hàng tiếp tế không dễ vượt lũ vào với bà con.

Đến 15h chiều qua 20-10, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình vẫn chìm trong biển lũ, nhiều nhà dân vẫn còn ngập đến mái. Trong khi đó, tại rốn lũ ở huyện Lệ Thủy, mực nước trên sông Kiến Giang vẫn đạt mức 4,37m, trên báo động 3 đến 1,67m.

"Cho mệ với kẻo mệ đói quá"

Trưa 20-10, khi chiếc canô cứu hộ xuôi dòng sông Kiến Giang giữa mênh mông biển nước từ thị trấn Kiến Giang về xã An Thủy (huyện Lệ Thủy), hàng chục người dân sống hai bên bờ đã vẫy tay cầu cứu.

Từ những mái nhà lô xô trong nước bạc vọng lên những câu nghe nhói lòng: Có mì gói không? Có nước uống không? Có chi ăn không? Đói quá chú ơi... Thậm chí có những người dân đi trên thuyền nhỏ chèo tốc lực về phía đoàn cứu hộ để chỉ xin một miếng lương khô, vài chai nước suối.

Dưới cơn mưa tầm tã, bà Lê Thị Loan (ngụ xã Lộc Thủy) rướn về phía canô cứu hộ vẫy vẫy cánh tay, khuôn mặt mếu máo: "Cho mệ với kẻo mệ đói quá, có bánh chưng không cho mệ miếng, hai ngày rồi không có chi ăn".

Nhận vội vài chiếc bánh chưng, bà Loan nở nụ cười, liên tục nói "cảm ơn". Mấy hôm nay, bà phải chèo thuyền ra ngoài tìm mua gas, thực phẩm về nấu nướng nhưng chẳng biết tìm đâu giữa bốn bề đều ngập.

Ít phút sau, một người phụ nữ khác cập mạn canô cũng chỉ để xin vài miếng lương khô, nước uống dù đây là thực phẩm của các chiến sĩ lót dạ trên đường đi cứu hộ. Thấy người dân đói khát, các chiến sĩ đành san sẻ bớt phần thức ăn của mình trong cơn hoạn nạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại úy Nguyễn Hùng Cường - trưởng Công an xã An Thủy - cho biết có lúc nửa đêm nhận điện cầu cứu của người dân đề nghị xã tiếp tế thức ăn, nước uống nhưng trong thời điểm này quá gian khó.

Theo ông Cường, toàn bộ hàng hóa dự trữ tại xã đã chuyển đi hết sạch cho bà con, nếu bỏ tiền riêng của cán bộ xã ra mua thức ăn, nước uống cho bà con xã cũng sẵn sàng nhưng hiện không có các loại lương thực, thực phẩm này trong khi các thuyền nhỏ của xã không thể tiếp cận các vùng sóng lớn.

Ông Cường cho hay trong 3 ngày qua chưa có đoàn nào liên hệ với địa phương để cứu trợ và mong muốn trong thời gian sớm nhất các đoàn sẽ về với người dân xã này tiếp tế thức ăn cho bà con, đặc biệt là nước sạch.

Ở rốn lũ Quảng Bình vọng lên câu nghe nhói lòng: Có chi ăn không? - Ảnh 2.
Giao thông gián đoạn tại Quảng Bình đến 17h ngày 20-10 - Đồ họa: T. ĐẠT

Thiếu tàu thuyền tiếp tế vào rốn lũ

Đến ngày 20-10, các "tiểu đội" cứu trợ của ngư dân xã Ngư Thủy vẫn ngược dòng Kiến Giang lên các xã ngập sâu, mang theo hàng cứu trợ, thức ăn cho người dân. Đây là các loại thuyền câu mực được chính quyền vận động tham gia cứu trợ khẩn cấp trong hoàn cảnh ngặt nghèo thiếu tàu thuyền.

Ông Nguyễn Hữu Hiến - chủ tịch UBND xã Ngư Thủy - cho biết các ngư dân của xã này đã đội mưa gió liên tục ứng cứu thực phẩm, đưa các đoàn cứu trợ vào từng thôn, từng xóm hỗ trợ người dân Lệ Thủy liên tục những ngày qua.

Đã có nhiều đoàn tiếp tế bánh chưng, gạo, nước... từ các tỉnh thành đến vùng lũ Lệ Thủy nhưng hiện thiếu ghe thuyền vận chuyển vào sâu trong tâm lũ. Đa số người dân ở các xã như Sơn Thủy, An Thủy, Lộc Thủy lại thiếu phương tiện đi lại nhận hàng, chỉ biết ở trong nhà và chờ cứu trợ.

Theo một cán bộ CSGT huyện Lệ Thủy, hiện ở huyện có 23/26 xã bị nước lũ nhấn chìm, cô lập nên các đoàn tiếp tế không thể tiếp cận bằng đường bộ mà phải đi ghe, thuyền và chỉ có canô lớn của lực lượng chức năng mới có thể chở qua được một số khu vực dễ bị gió to sóng lớn.

Trưa 20-10, tổ công tác Công an huyện Lệ Thủy dùng canô vượt hàng chục cây số băng qua cánh đồng bị ngập nước nối giữa tổ Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang) và xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy) đi lấy hàng cứu trợ từ các đoàn tiếp tế.

Khi canô của tổ công tác vừa dừng lại ở nơi tập kết hàng tiếp tế ở xã Mai Thủy, các đoàn tiếp tế nhanh chóng chất đồ ăn, nước uống lên canô nhờ chở vào các xã bị cô lập.

Quảng Bình thành rốn lũ mới
DanQuyen.com (Theo Tuổi Trẻ)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Ukraine tìm cách đưa công dân nam về nước (23-04-2024)
    Đài Loan hứng 93 trận động đất trong đêm (23-04-2024)
    Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người (22-04-2024)
    Người định cư Israel náo loạn bờ Tây, cảnh báo bạo lực leo thang (21-04-2024)
    Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa (11-04-2024)
    Hải quan thông tin về hợp tác, hội nhập hải quan ASEAN (08-04-2024)
    Hơn 100 người di cư thiệt mạng ở ngoài khơi Mozambique và Tunisia (08-04-2024)
    'Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình' (04-04-2024)
    Gió bão tàn phá nam Trung Quốc, người dân bị thổi bay khỏi nhà (03-04-2024)
    Cháy hộp đêm kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (02-04-2024)
    Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích (27-03-2024)
    Nguy cơ về làn sóng tấn công khủng bố ở châu Âu (25-03-2024)
    Thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn ở Biển Đỏ đã được đưa về nước (24-03-2024)
    Tình hình người Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nga (23-03-2024)
    143 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Nga (23-03-2024)
    Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 (23-03-2024)
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại không thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Gaza (22-03-2024)
    Liên hợp quốc quan ngại về các hoạt động quân sự của Israel tại bệnh viện Al-Shifa (21-03-2024)
    National Asian Pacific Center On Aging (20-03-2024)
    Giờ Trái đất năm 2024: Tắt đèn vào giờ nào, ngày nào? (19-03-2024)

Các bài viết cũ:
    Đức muốn mở rộng thị trường châu Á, tránh lệ thuộc Trung Quốc (21-10-2020)
    Trung Quốc đang đẩy châu Á vào cuộc chạy đua mua sắm, chế tạo vũ khí? (09-08-2020)
    Biểu tình chống đeo khẩu trang ở Đức, cảnh sát dọa truy tố (02-08-2020)
    Thiếu rượu do lệnh phong tỏa, hơn 80 người chết vì uống rượu dỏm, nước rửa tay có cồn (02-08-2020)
    Lũ lụt ập đến Ấn Độ, Nepal: 4 triệu người bỏ nhà đi sơ tán, 189 người chết (20-07-2020)
    Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (20-07-2020)
    Myanmar nói nuôi tê tê, hổ...để giảm săn trộm, các nhà bảo tồn nói ngược lại (12-07-2020)
    Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nâng cảnh báo mức cao nhất, lũ lớn sắp ập về (12-07-2020)
    Giới khoa học lên án WHO phớt lờ mối nguy virus corona lây qua không khí (05-07-2020)
    Dân Ấn sôi sục tẩy chay hàng Trung Quốc: nói dễ, làm mới khó... (22-06-2020)
    Cụ ông mắc COVID-19 nhận hóa đơn điều trị dài... 181 trang, hơn 1,1 triệu USD (14-06-2020)
    Hãy dồn phiếu cho David Hill vào chức vụ Dân Biểu Liên bang (13-06-2020)
    Kansas Star to Re-Open to the Public on May 23 (23-05-2020)
    Đại sứ Trung Quốc ở Israel đột tử tại nhà riêng (17-05-2020)
    Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN trong bối cảnh dịch COVID-19 (13-05-2020)
    Việt Nam góp 50.000 USD, ủng hộ WHO trong nỗ lực chống lại COVID-19 (24-04-2020)
    Nơi nào trên thế giới chưa bị COVID-19 tấn công? (01-04-2020)
    'Đừng lặp lại những sai lầm như người Ý chúng tôi đã mắc phải' (01-04-2020)
    VỀ HAY KHÔNG VỀ? (24-03-2020)
    Gần nửa nhân viên của viện dưỡng lão tại Seattle có triệu chứng COVID-19 (10-03-2020)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152738824.